Đô cử Lê Văn Công giành HCB Paralympic Tokyo 2020: Chiếc huy chương của lòng quả cảm
VHO- Trước khi lên đường dự Paralympic Tokyo 2020, những người lạc quan nhất cũng chỉ dám đặt hy vọng vào việc Lê Văn Công sẽ cạnh tranh chiếc huy chương đồng (HCĐ). Bởi anh lên đường khi mà chấn thương chưa lành và thành tích trong tập luyện chỉ dao động ở mức 155kg.
Lê Văn Công (trái) trên bục nhận huy chương
Thế nhưng, ý chí và nghị lực phi thường một lần nữa đã giúp Công thành công với chiếc HCB giành được vào trưa ngày 26.8, tại Nhật Bản.
Những giọt nước mắt hạnh phúc
Ngay sau khi Lê Văn Công giành HCB, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực trong thi đấu của Lê Văn Công. Trước đó Bộ trưởng cũng thường xuyên quan tâm, động viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020.
Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh cho biết, ngay khi đến Nhật Bản, Đoàn đã nhận được lời hỏi thăm, động viên ân cần của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương. Bộ trưởng và Thứ trưởng đã căn dặn các thành viên của Đoàn giữ gìn sức khỏe, nhất là trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Bộ trưởng cũng căn dặn Đoàn thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe, góp phần vào thành công chung của Thế vận hội lớn nhất thế giới dành cho người khuyết tật và mong các VĐV phải nỗ lực trong tập luyện, thi đấu, thể hiện được phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam. “Chính sự quan tâm, động viên của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương là nguồn động viên to lớn để các VĐV nỗ lực thi đấu hết mình”, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết.
Ngay sau khi Lê Văn Công đoạt chiếc HCB quý giá, nhiều giọt nước mắt đã rơi trên má các thành viên Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, không khí trong Đoàn tưng bừng hẳn lên. Đặc biệt hơn, chiếc HCB này của Công sẽ kích thích, động viên tinh thần thi đấu của các VĐV còn lại trong Đoàn. Buổi chiều cùng ngày, tại Làng VĐV Paralympic, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho đô cử Lê Văn Công và 20 triệu đồng cho HLV Lê Quang Thái. Tại Lễ trao thưởng, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh đã xúc động nhắc lại lời khen ngợi, động viên ân cần của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng. Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng mong muốn các VĐV trong Đoàn hãy lấy tấm gương của Lê Văn Công làm động lực thi đấu tốt hơn.
Với tinh thần thi đấu đầy quả cảm, đô cử Lê Văn Công đã chiến thắng (ảnh lớn) và giành HCB Paralympic Tokyo 2020 (ảnh nhỏ) Ảnh: ĐOÀN TT NGƯỜI KHUYẾT TẬT VN
Phần thưởng cho những nỗ lực
Với VĐV bình thường, chiếc huy chương bạc ở một kỳ Đại hội lớn nhất thế giới như này đã là đáng quý. Với VĐV khuyết tật như Lê Văn Công, chiếc huy chương đó còn mang thêm một ý nghĩa nhân văn, bởi ẩn vào đó là mồ hôi và những giọt nước mắt của khát vọng sống, vươn lên, hoà nhập và cống hiến cho cộng đồng. Với Lê Văn Công đó là đoạn kết có hậu với chàng trai mang đôi chân tật nguyền, 21 tuổi, vượt ngàn cây số từ Hà Tĩnh vào TP.HCM lập nghiệp và tham gia CLB hướng nghiệp dành cho người khuyết tật.
Anh bắt đầu gắn bó với các môn thể thao và chuyển sang chơi cử tạ tại CLB thể thao dành cho người khuyết tật tại quận Tân Bình, TP.HCM. Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống mưu sinh, sau 2 năm tập luyện, anh đã đoạt HCV hạng 48kg nam tại ASEAN Para Games 2007 và đỉnh điểm là chiếc HCV, phá kỷ lục thế giới tại Paralympic Rio 2016. Trước khi lên đường dự Paralympic năm nay, Công được giới chuyên môn nhận định, sẽ rất khó khăn trong khả năng tranh chấp huy chương bởi anh đã lớn tuổi, lại không được thi đấu trong suốt gần 2 năm qua vì đại dịch. Thêm vào đó Lê Văn Công lại bị chấn thương vai trái do ngã cầu thang tại nhà vào năm 2018. Chấn thương nặng này đã khiến cho Công và các chuyên gia vất vả chữa trị suốt gần 2 năm trời. Phải tới cuối năm 2020 anh mới tập trở lại. Dù rất nỗ lực nhưng thành tích trước khi lên đường của anh chỉ dao động ở mức 155kg và vì chấn thương nặng nên anh cũng không dám cố hết sức.
Trước khi bước vào thi đấu vào trưa ngày 26.8 (giờ Nhật Bản), Lê Văn Công đã phải xịt thuốc giảm đau để thi đấu. Ở lần cử đầu tiên, mức tạ được đặt ra cho Lê Văn Công là 165kg và Công đã thành công. Sau đó, Văn Công hoàn thành tốt mức tạ 170 kg ở lượt hai trong khi đối thủ của anh là VĐV người Jordan - Qarada Omar Sami Hamadeh thất bại ở mức tạ 172 kg. Trong lần cử thứ 3, hai lực sĩ cùng đăng ký mức tạ 173 kg. Văn Công thực hiện thành công và gây áp lực lên đối thủ Jordan. Tuy nhiên, VĐV này cũng thành công ở mức tạ 173kg. Do trọng lượng cơ thể của Công (47.31kg) nặng hơn so với trọng lượng cơ thể của Hamadeh (47.21) nên dù bằng thành tích nhưng Công chỉ được nhận HCB. Dù đoạt HCB tại Paralympic Tokyo 2020 nhưng Lê Văn Công vẫn đang giữ kỷ lục Paralympic với mức tạ 183 kg lập tại Rio 2016 và kỷ lục thế giới 183,5 kg lập tại Mexico 2017.
Lê Văn Công cho biết, chiếc huy chương là phần thưởng xứng đáng cho bản thân sau quá trình điều trị chấn thương cũng như vượt qua chính mình trong tập luyện. Khó khăn của Công là 2 năm qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, anh không được tham dự các giải đấu cọ xát và bị chấn thương nặng. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các bác sĩ, Công đã phục hồi khoảng 60% để có thể tập luyện và thi đấu trở lại. “Điều Công muốn gửi gắm tới mọi người, nhất là các VĐV thể thao là, hãy cố gắng lên, đừng bỏ cuộc, vinh quang sẽ chờ đón các bạn”, á quân Paralympic Tokyo 2020 chia sẻ.
Với Công và với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, chiếc HCB này là cực kỳ quý giá bởi đó là chiếc huy chương của tinh thần thi đấu quả cảm, luôn vượt qua chính mình.
Ngay sau khi VĐV Lê Văn Công giành HCB, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, thi đấu hết mình của đô cử Lê Văn Công. “Bộ ghi nhận, hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó trong quá trình tập luyện, ý chí quyết tâm và bản lĩnh kiên cường trong thi đấu của VĐV Lê Văn Công để xuất sắc giành HCB, mang vinh quang về cho Tổ quốc”, Bộ trưởng cũng chuyển lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc tới VĐV và gia đình. |
THU SÂM